Nằm Nghiêng

Tác giả: Thangtram

gió lượm thượm về xui tóc rối
em về phố hẹp lá rơi nghiêng
ngày trôi hờ hững trên vai áo
một giọt buồn tôi đọng góc thềm

trời đất yên hàn xui cái nhớ
một giấc mùa xưa thấp thoáng bay
dong xe... dong cả lòng non thuở...
tà trắng em giăng ngợp chốn này

đường đổi tên . trường cũng đổi tên
chập trùng dâu bể nhẹ thênh thênh
tôi . gã học trò lơ đãng lắm
hí hoáy thơ lạc cả điệu . vần

trung niên thiếu phụ giờ em đã...
ngặt nghèo cơm áo chất oằn vai
chợ đời lừa lọc giương gai góc
còn cất giùm tôi... chiếc lá thuộc bài?

chiếc lá buồn cười tình nít nhỏ
trái tim đệ nhất cấp mong manh
mà linh thiêng quá giờ trao . nhận
chụm đầu . hai đứa tóc xanh xanh...

tôi bảo... yêu . em có chịu đâu!
cứ cười lỏn lẻn chọc quê nhau
để rồi... năm tháng trôi . trôi nữa
tôi mất em hay... mình mất nhau?
Chưa phân loại
Uncategorized