Muồng Yến

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Muồng yến giờ đã ra hoa
Từng chùm vàng thắm như là mắt mơ
Lá rơi trời đổ cơn mưa
Nhớ treo đầy phố cây chưa thấy về

Cái ngày muồng yến gọi hè
Em ngồi đan nắng vàng hoe bên thềm
Mây hồng phơ phất ngang hiên
Hoàng hôn em thả ưu phiền đầy tay

Muồng yến nhớ tóc em bay
Anh thì nhớ dáng em gầy mênh mang
Học trò như chuyến đò ngang
Chở bao ước nguyện mơ màng qua sông

Học trò tuổi mộng bềnh bồng
Viết vào lưu bút đôi dòng luyến thương
Gửi đôi bướm phượng thơm hương
Cho mùa hạ cuối vấn vương một đời

Thời gian như áng mây trôi
Làm sao níu kéo khoảng trời mộng mơ
Em anh xa tuổi học trò
Xa bao nhung nhớ hẹn hò vu vơ

Theo chồng bỏ mối tình thơ
Bỏ đau cho đớn bỏ chờ cho anh
Lênh đênh là kiếp lênh đênh
Đời anh như sóng dập dềnh biển khơi

Hôm nay muồng yến bỗng rơi
Anh giơ tay hứng khoảng trời ngày xưa
Lạy trời đừng đổ cơn mưa
Để hoa muồng yến vẫn chưa hao gầy
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 27/04/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized