Mưốn Quên Được Đâu

Tác giả: Diệu Nguyễn

Có những chuyện nghĩ thôi cũng thấy đau
Nhưng để quên lại là điều không thể
Một bóng hình từng trong tim chiễm chệ
Muốn quên ư...... chẳng dễ một chút nào

Đừng làm gì, để tự rước khổ đau
Thời gian sẽ chữa lành niềm thương tổn
Cố để quên mà trong lòng không ổn
Ấy chỉ là..... cách trốn chạy mà thôi

Tình vốn buồn nếu chẳng thể thành đôi
Trái tim đau là điều không tránh khỏi
Đừng vì thế mà gồng mình chống chọi
Đem nỗi buồn đánh đổi tuổi thanh xuân

Rồi đây cũng sẽ thành chuyện "đã từng"
Cũng sẽ bị xếp vào dòng quên lãng
Ngày nào đó nhiều năm sau chẳng hạn
Khi nghĩ về chỉ là...... một người bạn mà thôi .....
7/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized