Mười Năm Trở Lại Trường Xưa

Tác giả: Thiên Ân

MƯỜI NĂM TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Mười năm trở lại trường xưa
Ngọn gió đùa , ngọn gió đùa ...môi ai?
Bên thềm giọt nắng thu phai
Mười năm mây trắng vẫn bay cuối trời
Mắt vương ôm nhớ một người
Về vùng kỉ niệm lá rơi xạc xào
Tiếng cười rúc rích tan mau
Khói sương ve vãn tường rào đó đây
Mười năm cỏ dại mọc đầy
Phượng hồng khép mắt mộng ngày vời xa
Lòng ta nhấp nhổm nhấp nha
Buồn rơi từ một , hai , ba , bốn lần
Dán vào ở một góc sân
Chiều tan học, anh ngồi gần bên em
Thả trôi giấc mộng êm đềm
Trên cây lá hát giao duyên mặn mòi
Mười năm tóc gió ngừng trôi
Tự nhiên thèm lắm đôi môi mộng đầu
Bây giờ tìm kiếm em đâu?
Sân trường lệ rỏ trái sầu giăng giăng
Khóc than ướt cánh phong trần
Thương cây lẻ bạn mọc phân vân lòng
Thương em trọn kiếp má hồng
Mười năm ấp ủ phiêu bồng đời anh
Ngày 18/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized