++ Mừng Năm Mới ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 190 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 190 ++
++ MỪNG NĂM MỚI 2 ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Phạm Công Phúc :
Hãy dừng lại cho nhau viết mới
Một ngày vui phơi phới vô cùng
Khen anh ba thật anh hùng ( N3 )
TẬP ĐOÀN song thất tôn sùng đại ca
.
Ha Nguyêt :
Ngày bận bịu việc nhà việc nước
Đến đêm về mới được họp thơ
Vui sao chuyện thật như mơ
Người xa vạn dặm face chờ gặp nhau
.
Phạm Công Phúc :
Ngày không viết lòng đau khó tả
Để quên đi vất vả gian lao
Hôm nay thấy rất tự hào
Lòng mình mơ ước đã bao lâu rồi
.
Kỳ Tâm :
Vui biết mấy nay rằm trăng sáng
Mấy dạo thơ đợi bạn tâm giao
Mây ngàn quấn quýt trời cao
Vận trào thơ chảy lòng nào vui hơn
.
Hue Muoi :
Sang năm khỉ miên mơn suy nghi
Tết tây này tri kỷ duyên thơ
Tết ta hơn tháng đợi chờ
Cho dòng thơ Việt như mơ giữa đời ̃
.
Kỳ Tâm :
Mừng năm mới về chơi quê mẹ
Người phương xa là kẻ hoài mong
Quê mình dẫu có đục trong
Nhớ thương giữ mãi tím lòng ai ơi

25/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized