Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa

Tác giả: Đinh Kim Chung

MƯA
(Ngũ độ thanh, thủ vỹ ngâm, bát vận đồng âm)

Mưa về ướt lạnh cả nhành sen
Rọi tỏa đường yêu những ánh đèn
Cổ ngấn ơ thờ mây xõa thẹn
Vai trần lạnh lẽo gió trùm chen
Chờ hôm nắng Hạ tàng cây lẻn
Tiễn bận mùa Xuân cỏ lá chèn
Có phải tình xưa còn lỗi hẹn
Mưa về ướt lạnh cả nhành sen
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (341)
  • Khắp Dân Làng Tấp Nập Đón Ta Về
  • Cuộc Sống Như Là Một Cuộc Chơi 09082022
  • Câu Chuyện Tình Đầu 8
  • Em Vẫn Cười Hì Hì…
  • Tiết Nhơn Quý Chinh Đông
  • Lục Bình Kỷ Niệm
  • Khi Đời Đã Đi Qua
  • Tớ Không Chờ Cậu Nửa
  • Cỏ Hoa Cần Gặp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
©2026 - CungThuGian.com