Mưa

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Vạn kiếp nước tuôn vẫn chờ người
Đợi tin yêu đến hết sầu rơi
Dù che ngong ngóng tình son đỏ
Mưa đổ lạnh lùng cõi đơn côi
Mong miết chơi vơi lòng khôn tả
Chờ hoài nhung nhớ dạ khó tơi
Mưa rơi rơi mãi quên ngày tháng
Chẳng tạnh buồn ai khóc nhẹ đời ?
Tiếng lòng ti tách chiều sương lạnh
Điệu còn thổn thức giấc buông lơi
Tháng vắng bâng khuâng sao chửa tới ?
Ngày vui thấp thoáng đã qua rồi !
Phố đổ mưa tuôn giòng trăm lối
Sông trôi sóng động lệ ngàn khơi
Lá rơi nước phủ chìm thân xác
Đường trơn bóng nổi ướt chân người
Vẫn đợi vẫn chờ thời quang tạnh
Cùng ai cất bước tiếp đời vui ?
Mưa ơi mưa hỡi sầu nhân thế
Tình xa thương nhớ biết sao nguôi ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized