Mùa Xuân Hạnh Phúc Bên Anh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Anh có biết giọt sương đang trốn nắng
Lá ngừng rơi...tìm lối vắng mừng Xuân
Lòng suy tư ôm ước muốn quay cuồng
Nơi ngỏ nhỏ chiều buông ngơ ngẩn đợi.
Mây bay thấp...theo lối mòn nhắn gởi
Nhớ nhung về...không giới hạn lời yêu
Gió vờn mây khi thiếu nhớ nhau nhiều
Mình cũng thế...tình chắt chiu gắn bó.
Hãy vững giữ con đò trong sóng gió
Chở tình yêu...bên quán trọ cuộc đời
Dù sông dài...hay biển rộng chơi vơi
Thì cũng mãi một lời chung thủy trọn.
Hoàng hôn ngả vẫn còn em đứng đón
Mở buồng tim gói gọn...luyến lưu tình
Đêm lặng thầm bình tĩnh...níu môi xinh
Yêu với nhớ chúng mình dâng trao cạn.
23.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized