Mùa Thay Lá

Tác giả: Hồng Dương

Trăng tỉnh hay say buổi cuối mùa
Thu giờ lấp ló nắng giông mưa
Đêm nay chút lạnh mình ôm chặt
Nén đủ cơn si cũng chẳng vừa

Trăng động cành xưa gió mãi xoay
Đêm chưa hạ dạ khói nhang lay
Đây men rượu nhạt mời nhau uống
Chén hạc môi hồng kiếp trả vay

Muốn trả cho em cả phận buồn
Đêm như trăng khuyết nửa vành khuôn
Thu như đang dỗi mùa thay lá
Để ánh trăng khuya chín mọng hồn

Ta đến bên người buổi muộn mằn
Giờ đây khắc khoải với ăn năn
Bàn chân lỡ nhịp tình sai bước
Những nỗi chát chua cứ lặng thầm
Chưa phân loại
Uncategorized