Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Rừng

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Gió mưa rừng núi mịt mù
Tiếng rên của lá mùa thu nghẹn ngào
Lá kêu vì hạt mưa trao
Hồn ta như lạc vào trời lấm lem./
************************
Ia Lốp, ngày 09/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Mùa Rừng Gọi (Daocongdien)
  • Mua Rừng Tím (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Tìm
  • Thoáng Bâng Khuâng
  • 1447 - Vắng Em
  • Nụ Hôn Đầu Xuân
  • Những Ước Mơ
  • Tiếng Đàn
  • Lời Kinh Tình Yêu (2)
  • Thế Kỉ Tôi
  • Nhà Nghèo, Vợ Dặn Chồng
  • Anh Còn Nợ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
©2025 - CungThuGian.com