Mưa Nhây

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em gói trong thơ “Mưa cứ nhây”
Tí tách lon ton suốt cả ngày,
Đất ướt chân gầy thêm nặng bước,
Đời dài hạnh phúc cứ bay bay...
Em chửi thầm mưa mấy bữa nay,
Buồn vui thấp thoáng mãi vơi đầy
Mưa rơi nặng hạt, lòng ướt đẫm
Bao mối lo âu thật khó dò
Mưa hoài mưa mãi thách thức ta...
Gập ghềnh, mơ ước lại nhạt nhòa
Tham vọng, hay chỉ là ảo mộng
Mưa đầy giọt lệ đọng trong tâm....
Khe khắt nhìn đời bao tháng năm,
Học hoài sao mãi chẳng nằm lòng,
Mưa, nắng sự thường đời thăm thẳm,
Ôm hoài hiện thực xót trăm năm...
Nhìn gương: nét mặt chằm vằm...
Cười to, tìm ánh trăng rằm trong tôi!
February 07 2017
Chưa phân loại
Uncategorized