Mùa Me Sài Gòn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Khi cơn mưa đổ xuống
Chỉ vài đám nhỏ thôi
Hàng me bỗng thay áo
Đẹp lắm Sài Gòn ơi !

Hàng me xanh xanh lá
Khi mùa hạ đến rồi
Me làm duyên phố thị
Ánh hồng tuổi đôi mươi

Hàng me tỏa bóng mát
Cho người bán hàng rong
Giữa Sài Gòn đô hội
Nhộn nhịp dòng người đông

Lá me bay lất phất
Trong tiết trời trở mùa
Thấy trong người nóng nực
Thèm ly me ngọt chua

Có đôi tình nhân trẻ
Dìu nhau dưới đường me
Nguyễn Du đầy mơ mộng
Vương nhớ trên vỉa hè

Tới mùa me trái rộ
Những người đổ rác tư
Leo hái me cân vựa
Thương biết mấy cho vừa

Món canh chua thượng hạng
Nấu bằng lá me non
Tép rong và cua rạm
Đặc trưng người Sài Gòn

Một mình cà phê sáng
Dưới một gốc me già
Ngắm nhân tình thế thái
Nỗi lòng chưa rời xa

Sài Gòn ngày đỏng đảnh
Gió muốn nói bao điều
Với hàng me lưu luyến
Chua ngọt mùa thương yêu
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 22/06/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized