Mùa Gặt Bội Thu

Tác giả: Jos. Cao Thái

Teresa ơi
Chị Nữ Thánh của lòng em
Lại một mùa gặt nữa đến dâng Cha
Cho bao hương hoa đồng nội
Cho mọi nỗi niềm thổn thức
Cho những khát khao chân thiện mỹ
Cho nhịp lòng thỏ thẻ yêu thương.



Teresa chị ơi
Có Cha đó không chị hỡi
Cha đi đâu rồi chị ơi
Em còn mãi trên dương gian
Giữa nhịp lòng đong đưa
Em hướng về nguồn cội.



Chị Teresa ơi
Có phải Cha đang thả xuống đây muôn muôn sợi tơ trời
Những sợi tơ mong manh
Những sợi tơ thanh thoát
Mong manh một cánh hồng
Thanh thoát một làn mây
Cha mình là có thực
Tình Yêu không ảo ảnh.



Chị dấu yêu ơi
Em xin chọn một sợi thôi chị nhé
Một sợi cho chị
Một sợi cho em
Một sợi cho mỗi anh chị em yêu quý của Đồng Xanh Thơ
Để muôn muôn sợi tơ trời tụ về đây cho mùa gặt mới
Em thì làm gì đây
Chị hãy phân công em, chị nhé
Nhặt thóc
Thu rơm
Hay quạt trấu
Chị cứ bảo, em sẽ mau mắn làm ngay
Tất cả để dâng Cha
Một Mùa Gặt Bội Thu



Em của Chị
Jos.Cao Thái
Chưa phân loại
Uncategorized