Mùa Đông & Nỗi Nhớ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Mưa, gió đông về rét lạnh căm.
Trời xanh đổi xám, cửa buông mành.
Ngoài kia tuyết trắng màn đêm xuống.
Khắc khoải đêm buồn chạnh nhớ anh.

Bên ấy mùa này lạnh lắm không?
Còn nghe chim hót buổi trên cành.
Cây chanh ngày trước chờ hoa nở.
Có đón em về hái nụ xanh.?!?!

Nhớ mãi năm nào ở cạnh anh.
Tuổi thơ vụng dại tóc còn xanh.
Tung tăng đây đó mùa đông đến.
Dưới nắng ban chiều, nắng nhạt hanh.

Rung động tình kia một buổi chiều.
Trong lòng nay mãi một mình anh.
Thổn thức đông dài trong nỗi nhớ.
Khoảng lớn trong tim mãi để dành.

02/ 01/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized