Mùa Đông Gợi Buồn

Tác giả: Hoanghoon

MÙA ĐÔNG GỢI BUỒN

Đông về trời kéo màn đêm
Bốn giờ chiều tối lạnh thêm u buồn
Hắt hiu ga nhỏ cuối thôn
Bóng người thưa thớt mưa dồn bóng đêm

Nặng nề chân bước bên thềm
Chuyến xe khách cuối chạnh niềm cô đơn
Đã lâu không biết dỗi hờn
Hàng ngày gác trọ tiếng đờn nhớ quê

Buổi đi đưa tiễn đề huề
Kém tài sức yếu làm thuê qua ngày
Tuyết sương đôi lúc thương thay
Vỗ về bám trắng dáng gầy khác xa

Thương em quai nón mặn mà
Vắt ngang cằm mọng ngọc ngà nón thơ
Gío lay bụi trúc bên bờ
Nơi ta hò hẹn giấc mơ chưa thành.

hoanghoon
13/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized