Mùa Đông Đến

Tác giả: Hoanghoon

MÙA ĐÔNG ĐẾN

Anh viết vội vần thơ mùa đông đến
Ở nơi đây mây xám phủ quanh làng
Lạnh hơi mưa run rẩy phút muộn màng
Nhớ em qúa bờ môi yêu tỏa nắng

Khơi qúa khứ trở dần về ánh sáng
Thiếu tình em u ám cả vùng trời
Chân hất lẹ mầu cỏ úa pha phôi
Tìm chút ấm xông lên từ lòng đất

Anh cảm nhận có điều gì chưa mất
Lòng tiếc nuối hai ngã đã cách vời
Rồi bỗng nhiên tuyết trắng nhẹ nhàng rơi
Gió tạt mạnh vỡ toang tình mơ mộng

Bước chậm rãi thênh thang trên đường rộng
Không dáng người để sót những dấu chân
Thở hắt ra luồng khói cuộn phân phân
Đành gặm nhấm nỗi buồn người viễn xứ!

hoanghoon
23.11.18
Chưa phân loại
Uncategorized