Mưa Chiều Mùa Hạ ( Thơ Buồn)

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Chiều nay mưa, trong lòng tôi ướt đẫm
Cây ô môi trái đã chín lâu rồi
Nhớ một thời qua năm tháng xa xôi
Ai đã bước nơi khoảng trời thương nhớ

Ai còn nhớ dưới tàng cây cuối phố ?
Quán liêu xiêu vương đỏ cánh hoa rơi
Nét thơ ngây ai chúm chím môi cười
Ai ngơ ngẩn... ấp tim vào lồng ngực.
Mưa!...
Mưa vô tình xoáy sâu vào tâm thức
Bước lang thang, tim giẫm nhớ nhung xưa
Nỗi niềm yêu dâng biết mấy cho vừa
Đôi mắt đỏ đếm làn mưa rớt vội

Ai có biết nơi bàn chân đã mỏi ?
Kiếp lãng du bên cạnh mái tranh xiêu
Bỗng ngồi nghe hoang vắng dưới mưa chiều
Hồn trôi mãi, trôi qua miền xa thẳm
Mưa...
Mưa bên ngoài mà lòng tôi ướt đẫm
Nhớ vành môi vương sắc đỏ...ô môi
Nhớ quán xưa năm tháng nhạt phai rồi
Nhớ đau đáu một khung trời thương nhớ.
_______________________________________
17062015
Chưa phân loại
Uncategorized