Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mù

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MÙ
Ông sờ sẫm nói hẳn bằng mo
Giữa mép mềm hơn cả thịt bò
Mấy gã nai hiền trông phải sợ
Bao chàng cọp dữ thấy còn lo
Ngoài hiên bọn nhỏ đang bàn tán
Kế ngõ bầy trai kể chuyện trò
Những tối đen trời như mực đổ
Ta mù cũng có được lần no ./.
Lê Cảnh Tiến 10/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Mù Cang Chải (TRẦN LÂN)
  • Mù Khơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mù Mịt (Httn)
  • Mù Quáng Yêu Em (Dũng Nguyên)
  • Mù Quáng Yêu Đương (Dũng Nguyên)
  • Mù Thôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Mù Trời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mù U Quê Ngoại (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mù U Trắng (Bùi Hữu Phúc)
  • Mù U Trổ Ngát (Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • Gọi Nhau
  • Ngày Vui
  • Đường Tới Thành Phố (3)
  • Tổ Quốc
  • Thương Mẹ
  • Lận Đận
  • Gởi Người Ở Hải Châu
  • Nhặt Lên Gói Lại
  • Chiều Nay Buồn
  • Vỡ Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
©2026 - CungThuGian.com