Một Thoáng Vui

Tác giả: Lê Đức

Một năm trong kiếp trên đời,
Nay mình may mắn có người để yêu.
Nào ngờ chia cắt hơn nhiều,
Em về bên đó thương chiều đơn côi.

Anh đây sống trọn tình thôi,
Nhưng mà hai chữ cặp đôi đã tàn.
Anh đây sống kiếp lang thang,
Mượn thơ làm cảnh hoang đàng thuở xa.

Em ơi có nhớ đôi ta,
Đã từng vui biết bao la đất trời.
Lấy mây dệt gió em ơi,
Lấy cây làm cảnh để đời thêm xanh.

Dòng sông ra biển trôi nhanh,
Rót cho một ít thêm cành lá tươi.
Nhưng nay giữa chốn hoa cười,
Có thêm cô bé theo người đi xa.
Chưa phân loại
Uncategorized