Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Thoáng Trong Ngày

Tác giả: Trần Vấn Lệ

Người con gái đó như làn gió
mang cả muà Xuân vỗ cánh bay
tôi ước phải chi mình hóa đá
để tình tôi nặng, cản chân ai !

Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mực Tím Còn Tươi
  • Đứng Lặng Trong Mây Một Cánh Diều
  • Chiều Chậm Em Về
  • Tiếng Bước Thời Gian
  • Mơ Hồ Bóng Quạ
  • Mặt Trời Ướt
  • Đại Tây Dương Đang Khóc
  • Chiều Tôi Buồn Quá Thơ Đôi Đoạn
  • Chút Nắng Vàng Rơi
  • Tôi Cho Người Homeless
Thơ tương tự
  • Một Thoáng Trong Mơ (Nguyễn Tấn Hưng)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thời Đã Qua : Tại Con
  • Nhớ Người Xưa
  • Đâu Còn Cảnh Mộng Mơ Xưa
  • 29 Tháng 10
  • Phũ Phàng
  • 952 – Tình Bạn Hữu
  • Buông
  • Nổi Nhớ
  • Rác Công Nghệ
  • Em Về, Phố Núi Còn Nguyên Không !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
©2025 - CungThuGian.com