Một Thoáng Krông Nô

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MỘT THOÁNG KRÔNG NÔ

Cho nhau trong chiều hiền dịu
Krông nô yên ả đến lạ thường
Ôi mặt hồ!
Hạt tinh khôi trong nắng
Người qua người lại gởi gắm yêu thương

Gió bồng bềnh gom mây nhắn hò hẹn
Thanh âm rừng núi lấn cấn ngày đông
Anh và em oder hai ly cà phê nâu sữa
Ngầy ngậy đôi môi, mềm mỏng như cánh hồng

Krông nô muôn trùng mật ngọt
Em nơi đâu bước nhẹ vào anh
Lời thủ thỉ chòng chành êm ấm quá
Một chiều đông...

25/11/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized