Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Nửa

Tác giả: Thảo Phương

Buổi chiều
nghiêng
khập khiễng
Nắng đổ
về
một bên
Mưa đổ
về
một bên
Hàng cây
cụt
một bên...
Không gian
đâu một nửa?
Bài ca
không có đầu
Đứng quay hoài
một chỗ
Bầu trời
không có màu
Mây buồn
không trôi nữa...!

Sao níu được buổi chiều
Theo anh đi -
Một nửa...?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sao Không Ngủ... Biển Ơi!
  • Ngày Mai...
  • Người Tình Bị Tên Lạc
  • Sinh Nhật
  • Thời Gian
  • Lãng Du
  • Em Đi Tìm...
  • Phao Số Không
  • Đêm
  • Lối Không Ai Về Qua
Thơ tương tự
  • Một Nửa (Donna Mai Hồng Thu)
  • Một Nửa (Hồng Dương)
  • Một Nửa (Trần Ngọc Thanh)
  • Một Nửa (Kim Giang)
  • Một Nửa (Cv)
  • Một Nửa (Xuân Nam)
  • Một Nửa (Hoàng Anh Tuấn)
  • Một Nửa (Thế Nhân)
  • Một Nửa (Gia Long Hp)
  • Một Nửa (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Cành Mai Xuân
  • Thất Tịch
  • Ray Rứt Cả Một Đời
  • Tâm Sự Đêm Trăng
  • Dại Khờ.
  • Các Anh Đi
  • Nhân Quả
  • Trần Gian Ai Biết Mùa Đông Muôn Đời
  • Người Đàn Bà Trong Em
  • Vịnh Hàn Tín
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
©2025 - CungThuGian.com