Một Nửa Giấc Mơ Em !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh nhẹ nhàng bên em ở trong mơ
Vòng tay ôm khiến lòng em đắm đuối
Bao năm qua một mình em dong duổi
Chẳng có ai trong giấc ngủ vỗ về .

Anh chợt về cùng quấn quýt đam mê
Em ngỡ như mình đang còn rất trẻ
Đi bên Anh với tình yêu mạnh mẽ
Như đôi Sam cứ thế chẳng muốn rời .

Anh tỏ tình khiến hồn Em chơi vơi
Ngại ngùng thẹn e như thời con gái
Nào chối Anh bởi tình em còn mãi
Chẳng mờ phai khi năm tháng qua dần .

Mình cứ bên nhau chẳng chút ngại ngần
Như đã quen nhau từ đời kiếp trước
Đồng hồ thời gian hình như quay ngược
Bởi trong mơ Anh Em rất trẻ mà .

Anh dắt em đi dạo ở nơi xa
Là một nơi em chưa hề biết đến
Ánh mắt Anh luôn nhìn em trìu mến
Khiến tim em tăng nhịp đập rộn ràng !

Ở trong lòng đang xao xuyến xốn xang
Giấc mơ kia lại vội vàng biến mất
Em tỉnh giấc vẫn tin là sự thật
Mà nhìn quanh chỉ có một bóng mình .

Ngẩn ngơ ngồi tiếc giấc mơ đẹp xinh
Khiến hồn em tỉnh rồi bao nuối tiếc
Nối giấc mơ kia là gì chưa kịp biết
Em trách mình chẳng giữ được giấc mơ !
Chưa phân loại
Uncategorized