Một Ngày Em Đi

Tác giả: Nguyễn Tâm

Một ngày em đi sóng xô gềnh đá
Màu mắt nâu gầy năm tháng tình ta
Con trăng đi qua linh hồn thật thà
Nhuộm màu lãng quên rã rời gối chiếc

Em đi tiếc gì đường xa mải miết
Chìm khuất chân trời anh tiếc gió mây
Bỏ quên hàng cây ngơ ngác bên này
Bến bờ bâng khuâng đong đầy nỗi nhớ

Mai sớm bỗng dưng tim lòng bỡ ngỡ
Day dứt hình hài ngỡ vết thời gian
Chiều nắng chưa tan tình qua vội vàng
Anh giờ lặng lẽ bên đời côi cút

Tình yêu là cánh chim xa hun hút
Hạnh phúc cuộc đời lạc lõng hoang sơ
Giã từ ngày thơ bóng em xa mờ
Dĩ vãng buông trôi niềm đau chua xót

Phải chăng tìm nhau khi em quay gót
Giữa những vô tình bèo bọt đắng cay
Yêu thương có hay sa trong vũng lầy
Một ngày tan vỡ một đời khắc khoải !

09 - 14 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized