Một Đời Thi Sĩ

Tác giả: Lê Đức

Tôi sẽ viết thơ về người thi sĩ
Rất tài hoa nhưng cũng rất sầu bi
Còn trẻ mà chàng đã phải ra đi
Người ở lại nhớ thương hoài không hết

Cứ thế mỗi một mùa trăng đi tới
Dốc đá đêm đêm có tiếng lá rơi
Trăng sáng ngời ở một phía chân trời
Đêm hôm đó tôi lên đồi thi sĩ

Đêm hôm đó nghe rì rào sóng biển
Biển một bên và núi ở một bên
Tiếng âm thầm như tiếng bước đi lên
Đêm nay lạnh nghe âm thầm tiếng khóc

Trăng hôm ấy là trăng vàng trăng ngọc
Tôi nhìn trăng thương kiếp sống thi nhân
Dưới một đêm ai núp bóng trăng ngần
Trăng vàng ngọc ai mang đi rao bán

Tôi đến với người thi nhân dưới mộ
Thắp nén hương để tỏ ý lòng thành
Chàng thấy không nay một bóng trăng thanh
Tội thi sĩ tình yêu sao cách trở

Hàn Mặc Tử sao đời chàng quá khổ
Rất tài hoa nhưng số kiếp sầu bi
Mấy tuổi đầu mà đã phải ra đi
Người ở lại người đời sau nhớ mãi.

Kính nhớ cố thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Chưa phân loại
Uncategorized