Một Cõi Tu Hành

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Người chán sống cuộc đời nơi thành thị
Nên tìm nương thực hiện kiếp dân quê
Đồng cỏ xanh , rừng núi , gió đi về
Sông nước chảy , thác reo giòng tinh khiết

Dựng một mái nhà xinh thêm nguồn điện
Tia mặt trời thu nhận tự trời cao
Tụ trong pin thắp sáng sức dạt dào
Xài dư dả những tiện nghi như trước

Có cảnh vật thiên nhiên hằng ao ước
Chim cò bay xà đậu sát gần bên
Gà heo nai thơ thẩn chốn sân thềm
Hoa nở rộ vườn cây sinh trái ngọt

Được lúa gạo , rau trồng ra tươi tốt
Cá đầy ao , quấy động thấy vui lây
Đời bình yên , làm việc tháng ngày ngày
Sống tự túc tách rời xa nhân thế

Tiền trong túi xem chừng chưa cần thiết
Phải mua chi ? nào đến lúc phải mua
Của bán buôn xài đủ đến dư thừa
Tu một cõi , tịnh tâm riêng mình biết

Đêm trăng tỏ , tắt đèn , nhìn xuyên kiếng
Sao li ti lấp lánh ở thinh không
Nằm vô tư ? suy nghĩ tới bóng hồng ?
Rồi chìm ngủ , sáng tiếng gà đánh thức

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized