Một Chút Tiếc Nuối

Tác giả: Trần Thi Thủy

Thấm thoát mà đã qua mất một năm
Chị Em ta lại già thêm một tuổi
Tuổi xuân qua mang theo bao tiếc nuối
Chẳng làm sao giữ mãi vẻ xuân thì .

Thời gian rồi cứ thế vụt qua đi
Mặc cho ta muốn giữ xuân ở lại
Càng giữ thì xuân càng trôi đi mãi
Thôi cũng đành tình ở lại bên ta .

Một kiếp người rồi cũng sẽ đi qua
Cõi tạm thôi có gì mà khắc khoải
Con người sống chẳng thể tồn tại mãi
Tre về già măng sẽ lại mọc lên .

Thôi cũng đành tạm ngày tháng bình yên
Cứ sống vui bằng lòng gì mình có
Dẫu cuộc đời có gặp bao sóng gió
Cũng vui cười nơi đó cũng như đây .
Chưa phân loại
Uncategorized