Một Chút Thôi (P2)

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Ta lấy cho người một chút thôi !
Để cho cay đắng bớt nhân đôi
Cuộc đời ngắn ngủi hơn ta nghĩ
Trái tim gìa cỗi chẳng đơn côi

Ta lấy cho người một chút thôi
Để cho môi thắm đừng lem trôi
Dòng lệ từ nay ngưng chảy nhé
Cuộc sống từ xưa vốn dĩ rồi

Ta lấy cho người một chút thôi!
Mùa xuân cành lá sẽ đâm chồi
Mặc cho mùa thu rơi rụng hết
Ghế đá ngày xưa vẫn kẻ ngồi

Ta lấy cho người một chút thôi!
Để theo tia nắng chạy lên đồi
Nghĩ gì khiến ngừơi trầm ngâm thế
Để ta lo lắng đến bồi hồi

Một chút vậy thôi nhé người ơi!
Để biết mọi thứ vẫn tuyệt vời
Sống chậm yêu thương và cảm nhận
Một chút vậy thôi của cuộc đời

KTP( 30/11-2020)
Chưa phân loại
Uncategorized