Một Chút Tâm Tình

Tác giả: Trần Thi Thủy

Ai cũng tưởng em là người cứng cỏi
Nhưng không đâu em cũng rất yếu mềm
Có những lúc ngắm hạt mưa bên thềm
Nước mắt rơi thương giọt mưa tan rã .

Ai cũng tưởng trái tim em sỏi đá
Đâu có hay tim rất dễ mềm lòng
Chỉ đôi lời ngọt ngào với đợi mong
Bao giận hờn trái tim đành quên hết .

Ai cũng tưởng em nhàn không biết mệt
Nhàn đâu ra việc gì cũng đến tay
Từ nhỏ lớn lên quần quật suốt ngày
Đâu có được nhiều thời gian để nghỉ .

Ai cũng tưởng em vô tư chẳng nghĩ
Suốt ngày cười rồi mơ mộng mộng mơ
Chỉ là vì số em cứ bơ vơ
Nên đôi lúc một mình cười thế đấy .

Bao khó nhọc trải qua nào ai thấy
Giờ có nhàn nên tưởng sướng mà thôi
Có bao nhiêu cay đắng ở trên đời
Em đã qua và đã từng nếm trải .

Cuộc đời mà chẳng có ai khổ mãi
Dù khó khăn hãy cứ cố vươn lên
Ngày mai kia đời sẽ lại đáp đền
Khổ trước sướng sau hãy cùng hưởng nhé !

Thôi bây giờ cứ sống vui sống khỏe
Có cơm ăn quần áo mặc đủ đầy
Cảm ơn đời cho yên phận tới nay
Tuy không may vẫn hơn nhiều người khác !
Chưa phân loại
Uncategorized