Mộng Nam Kha

Tác giả: Cạn Nguồn - Jacaranda

Anh đón em vào những giấc mơ
Chiều chưa tắt nắng đã mong chờ
Tay ôm gối chiếc lòng ôm mộng
Dìu dắt nhau vào những lối mơ

Phu du ôi! giấc mộng Nam Kha
Dù biết hư vô vẫn đậm đà
Hiện Ẩn như hình tranh thủy mặc
Say mơ mình hát khúc tình ca

Em khoác áo tiên, anh khoác ảo
Bước vào một cõi mộng thiên thai
bướm vàng hôn khẽ cành hoa tím
Trăng khẽ khàng mơn nắng cuối ngày

Ừ! thì mình cứ mộng đi em
Làn da thơm mát, phiến môi mềm
Rồi mai trăng lặn bình minh đến
Ta lại tìm mơ giấc nửa đêm
Cạn Nguồn

Lạc Mộng ...

Em bước theo anh ... con Bướm vàng
Trầm mình cho mộng ướt miên man
Chiều vương thơm Nắng ngàn Xuân mới
Ta kết tình chung giấc địa đàng

Hoa chốn phù du, Bướm hư vô
Mà hồn biển cả dậy sóng xô
Cát xanh, Mây trắng ngàn thơ luyến
Dấy động hồn em ... nỗi cố đô

Huế chợt về đây, hiện trong mơ
Xa xa bóng nhỏ thoáng lờ mờ
Áo em màu Tím như Thiên Sứ
Khóac mảnh sầu lên vạn ý thơ

Anh ở đâu rồi ? mơ vẫn đây
Chừ con phố nhỏ lối đi gầy
Mình em lạc chốn ...tình ngộ nhận ?
Run rẫy hồn đau ôm khói mây
jacaranda
Chưa phân loại
Uncategorized