Mong Manh Cảm Xúc

Tác giả: Hoanghoon

MONG MANH CẢM XÚC

Nắng vàng cuối hạ còn đây
Mênh mang khí lạnh nối ngày sang thu
Chờn vờn tầng lá sương mù
Chim trời biếng hót vi vu gío chiều

Đời người có được bao nhiêu?
Mùa gom lá úa bao điều lãng quên
Chân tình mong được báo đền
Cho lòng nhẹ nhõm nghĩa bền thế nhân

Trông xa ngại lúc ngó gần
Tấm thân bé nhỏ bước chân ngập ngừng
Tự tình cùng đất bỗng dưng
Hiển nhiên thân xác sẽ dừng cuộc chơi

Trong đời lắm bận chơi vơi
Bởi không chỗ tựa thiếu lời yêu thương
Bờ vai đủ để tựa nương?
Mong manh cảm xúc vỡ phương khó tìm.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized