Mộng Mà Chi (!)

Tác giả: Thiết Dương

MỘNG MÀ CHI

Một cành hoa
Vừa e ấp thơm hương thắm màu
Một bài thơ
Là chan chứa tâm tình ước ao
Một bài ca
Như đã nói thay lời thương yêu
Mà xuân vẫn biệt mãi nơi nào

Hỏi ngày qua
Chưa ấm nắng đã phai ráng chiều?
Hỏi ngàn mây
Về đâu mãi phương trời hắt hiu?
Để hồn thơ
Hoài lơ đãng theo đàn phiêu diêu
Làm sao ghép cho tròn chữ yêu?

Canh thâu tìm mơ ước trong tiếng đàn
Phiêu du tìm dáng hoa nơi cuối ngàn
Làm sao tay vớt một mảnh trăng nơi bể lớn
Để thắp sáng tim thơ
Để kết chuỗi hoa mơ
Để hóa mối tơ duyên

Mộng bình yên
Mà giông bão bão giông mấy mùa
Cảnh thần tiên
Đường vạn lý chân trần mãi xa
Hỏi tình riêng
Còn chưa thắm sao đành phôi pha
Mùa xuân ước biệt mãi không về

Hỏi làm chi
Trời mưa nắng mấy khi dung hòa
Hỏi mà chi
Tình ai bán đâu mà tìm mua
Mộng mà chi
Rồi như nắng rơi vào thiên thu
Rồi tay trắng ta về hư vô.

Thiet Duong _18/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized