** Mộng Hư Không **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MỘNG HƯ KHÔNG

Thơ Facebook vui chơi thư thản
Mà đôi khi chán ngán lắm thay !
Đạo thơ , cắp giựt ...hằng ngày
Lừa tình dối bạn để say bệnh hèn ...
.
Tội những bạn bon chen ao ước
Mơ mộng nhiều để được yêu thương
Nào đâu chỉ mới nửa đường
Duyên đành tan vỡ ngậm hương bẽ bàng...
.
Thế là hết lang thang Facebook
Đời giam cầm địa ngục mạng trời ( Internet )
Nát lòng tim úa tả tơi
Nỗi đau tình phụ rã rời vần thơ...
.
Bao cách biệt xa mờ nhân ảnh
Mơ làm gì chắp cánh viễn vong
Tự mình trói buộc đáy lòng
Tim trao vội vã trông mong ngát tình
.
Thôi dẹp hết lung linh thi phú
Nào phải nơi lịm phủ tim nồng
Mạng trời tất cả hư không
Làm sao nên vợ thành chồng mà ham...
.
-N3- Nguyễn Ngọc René - 17/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized