Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Đuổi (S)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MỘNG ĐUỔI

Mộng rã ngơ người lúc nửa đêm
Mồ hôi đẫm giọt ướt quanh thềm
Câu thề buổi ấy luôn trào mãi
Tiếng hẹn hôm nào vẫn ủ thêm
Quạnh quẽ làn môi tràn gối mỏng
Đìu hiu ngọn tóc xõa chăn mềm
Không tròn giấc ngủ sương ùn lạnh
Đã níu ân mờ chẳng được êm

LND / 7-6
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Mộng Dưới Hoa (Gió Bụi)
  • Mộng Dưới Hoa (Trần Đức Phổ)
  • Mộng Dưới Trăng (Hồng Dương)
  • Mộng Dưới Trăng (Viễn Du)
  • Mộng Dưới Trăng (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Gập Giấy
  • Sinh Nhật Buồn !
  • Tâm Tình Đôi Bạn...
  • Biết Yêu Rồi.
  • Ế Rồi Nha
  • Nhẹ Tay !
  • Ru Giấc Mùa Đông
  • Thư Pháp là Nghệ Thuật Viết Chữ Đẹp
  • Mừng Sinh Nhật Vntq
  • Làm Kiếp Chi Đây?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
©2026 - CungThuGian.com