Mong Đời Kết Duyên

Tác giả: Thiết Dương

MONG ĐỜI KẾT DUYÊN

Liễu buồn rũ bóng lơ thơ
Xa xa đàn vọng câu chờ câu mong
Trăng treo hờ hững bên dòng
Bến tình hoang hoải sóng lòng chơi vơi

Ngàn mây giăng kín khung trời
Thuyền mơ lạc giữa sông đời lâu nay
Làm sao hớp giọt tình say
Lệ hoa ướt sũng bao ngày nhớ mong

Hồn đêm khóc giữa hư không
Ơi thuyền viễn xứ lạc dòng nơi nao
Biển sầu dâng sóng lao xao
Phòng cô lọt ánh trăng vào bâng khuâng

Bờ hiu hắt sóng lâng lâng
Thuyền xa muôn nẻo bão dâng tứ bề
Bao mùa thiếu vắng tình quê
Đôi phương cách biệt tái tê lòng mình

Sao trời khỏa bóng lung linh
Ngoài kia mây sóng tự tình mê say
Thuyền về chẳng kịp đêm nay
Để vầng trăng vỡ đọa đày bến mơ

Mong hoa nở thắm vườn chờ
Ong vui bướm lượn ngẩn ngơ dáng người
Thuyền về đậu bến lả lơi
Cho thơ ghép nhạc cho đời kết duyên.

Thiet Duong _12/8/2015
Chưa phân loại
Uncategorized