Mong Cho Đêm Dài Qua Mau

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đêm chập chờn giấc ngủ nào có yên
Dáng ai kia quay cuồng trong trí nhớ
Thoảng đâu đây vẫn nồng nàn hơi thở
Cái nắm tay làm nỗi nhớ ùa về !

Chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mê ?
Ở ngoài sân tiếng côn trùng rả rích
Nghe não lòng trái tim đâu có thích
Màn đêm đen vẫn bao phủ quanh mình .

Ngước nhìn trời sao vẫn sáng lung linh
Cả trời sao và có vì sao lạc
Đêm qua đêm vẫn cứ hoài ngơ ngác
Sáng lẻ loi rồi vụt tắt vô hình .

Cứ ngóng hoài ánh sáng của bình minh
Mà thời gian sao lề mề quá chậm
Để tâm tư ôm nỗi sầu gặm nhấm
Đêm rất dài ..dài lắm chẳng cần đâu .

( Hà Nội 4h 30p ngày 21/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized