Môi Hạ

Tác giả: Thiên Ân

MÔI HẠ
Môi hạ đưa hương trăm lối
Mềm như tấm vải lụa đào
Non như mầm yêu giấc tối
Năm canh bối rối chiêm bao

Môi hạ trong veo tinh khiết
Mạch nguồn suối yêu ai khơi?
Trời xanh thương thầm mắt liếc
Trót mang số kiếp vào đời

Môi hạ đong đưa chiều gió
Ru nhau nốt nhạc thâm trầm
Lơ thơ chải đầu ngọn cỏ
Mơn mởn đu lòng trăm năm

Môi hạ cạn li men đắng
Bời bời , nhồn nhột tim gan
Khoái nhau là điều chắc chắn
Gom bi vào giấc mộng vàng

Môi hạ lẳng lơ mời mọc
Khát khao cái đẹp đầu cành
Như trái cây ngon chưa bóc
Chim hót đầu mùa yến oanh

Môi hạ mon men qua ngõ
Vo tròn giọt nhớ bâng quơ
Tỏ tình đôi điều bóng gió
Ôm gọn dáng mỏng ngày mơ
Đêm 10/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized