Môi Gió

Tác giả: Thiên Ân

MÔI GIÓ
Gió vi vu , gió vi vu
Về ngang ngọn cỏ chợt ru tình nồng
Biết người còn nhớ ta không?
Muôn câu úp mở cho lòng đau đau

Gió rì rào , gió rì rào
Tỏ tình tự hỏi vì sao tỏ tình ?
Em còn đứng đợi một mình
Bâng khuâng trong dạ mò rình thời gian

Gió lang thang , gió lang thang
Nghìn năm có lẽ đi hoang lạc loài
Qua rồi cái tuổi choai choai
Nhìn nhau bỡ ngỡ thiệt thòi bao vây

Gió dang tay , gió dang tay
Ôm ôm ấp ấp phơi bày tình yêu
Ít nhiều môi đỏ ít nhiều
Trăm năm đọng lại bao nhiêu cho vừa?

Gió sớm trưa , gió sớm trưa
Thương mùa cỏ dại bao mùa non tơ
Nhớ ai thức dậy phất cờ?
Ngày xanh tóc chai đôi bờ thi ca
Ngày 21/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized