Mơ Về Tận Chân Trời

Tác giả: VVKH

Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
Bổng đời anh vất vã chuyện yêu đương
Những đêm trăng nghe tiếng vọng nghê thường
Anh thao thức biết đã vươn tình ái

Lối xưa vắng lang tthang về ngõ tối
Anh giật mình xua đi nổi chờ mong
Còn đường xưa đâu giây phút chạnh lòng
Bởi suối tóc chờ mong người chải gọn

Em lộng lẩy khi môi hôn bất tận
Anh đến thăm khi nắng sớm chiều mưa
Vòng tay em từng giây phút đợi chờ
Đễ siết chặt anh ngu ngơ nghẹt thở

Em lặng im cho đam mê rực lửa
Giửa trưa hè như chất chứa niềm vui
Như dòng sông mơ về tận chân trời
Đễ nhắn gởi những lời yêu chưa nói
Chưa phân loại
Uncategorized