Mơ Về Bên Mẹ

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

MƠ VỀ BÊN MẸ

Con mơ đi dưới hoàng hôn
Bóng chiều dịu mát tâm hồn bình yên
Long lanh nắng rọi điềm nhiên
Nơi dòng sông Mẹ thiêng liêng ngọt ngào

Mơ nghe ký ức tuôn trào
Êm đềm ngọn gió dạt dào ban trưa
Suối ngàn lời hát Mẹ đưa
Ru tròn giấc ngủ say sưa con hiền

Bôn ba xuôi ngược khắp miền
Âm thầm Mẹ dấu u phiền riêng mang
Oằn lưng quên lối thời gian
Vai gầy Mẹ gánh gian nan tảo tần

Khi xưa ánh mắt thiên thần
Mẹ hiền thắp sáng muôn vàn yêu thương
Chẳng màn tóc sợi pha sương
Dắt dìu con trẻ thơm hương vào đời

Con mơ gom nắng rạng ngời
Tô làn môi Mẹ về thời thanh xuân
Xua mây sắc úa nhọc nhằn
Thêu hồng áo nhạt, dấu phần lo toan

Con mơ sừng sững núi non
Chở che phiền muộn, héo hon, miệt mài
Con mong níu lại tháng ngày
Kết vòng tuổi Mẹ, hoa cài thiên niên

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized