Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Một Mình

Tác giả: Tùy Anh

đêm qua,
tình tự với trăng
chăn nghiêng
gối lệch
cung hằng buông tơ
... giật mình...
tỉnh giấc hoàng tơ
lệ tuôn ướt đẫm ...
nằm mơ một mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày Mai Tìm Về
  • Hôm Nay Gió Lộng Tóc Bay
  • Oan Gia
  • Viết Từ Vô Thức
  • Đừng Ngắm Em Qua Bảy Sắc Mây Trời
  • Tôi Muốn Biến Nước Mắt Tôi Thành Biển
  • Chỉ Là Cổ Tích
  • Trong Cõi Nhớ Riêng Hồn Ta Ủ Rũ
  • Nghe Tình Vỡ
  • Anh & Em
Thơ bạn muốn xem
  • 1063 - Tranh Em
  • Em Yêu
  • Nét Vẽ Tặng Cô
  • Phận !
  • Xin Hãy Là Xuân
  • Thời Áo Trắng
  • Gởi Nhớ Về Em
  • Văn Bút Việt Nam
  • Tội Lỗi Người Vô Cảm
  • Cuối Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2025 - CungThuGian.com