Anh & Em

Tác giả: Tùy Anh

Anh như là linh mục
Đang mặc chiếc áo dòng
Em chơi vơi đáy vực
Khoác áo lụa hư không

Anh như là linh mục
Tay cầm quyền thánh kinh
Em còn nhiều buồn bực
Ràng buộc những tội tình

Anh như là linh mục
Dâng mình cho Chúa rồi
Em nửa đời vấy mực
Một nửa vẫn chưa thôi

Anh như là linh mục
Nghiêm khắc đến thờ ơ
Em lòng còn trần tục
Cứ mở cửa dại khờ

Anh như là linh mục
Đã về phía thiên đàng
Em còn bên địa ngục
Hồn vẫn mãi lang thang

Anh như là linh mục
Cầm phép thánh trên tay
Em giờ quỳ trước bục
Xin rửa tội lưu đày

Anh như là linh mục
Lòng lành chẳng thiệt hơn
Em giờ tâm rất thực
Xin cứu rỗi linh hồn
Chưa phân loại
Uncategorized