Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Hồ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Đất lạ mình ta mỗi xế chiều
Ngồi nơi phố nhỏ nhớ người yêu
Mày thanh lá liễu còn biêng biếc
Má thắm bồ quân vẫn mỹ miều
Tiếc buổi phân kỳ sao ngắn quá
Thương đời hạnh ngộ chẳng bao nhiêu
Phương này chốn đó xa ngàn dặm
Mỏi mắt chờ nhau gió đợi diều !

November 17, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Mơ Hồ (Tâm Đoan)
  • Mơ Hồ (Ảo Mộng Hư Vô)
  • Mơ Hồ (Lữ Dang - NHH)
  • Mơ Hồ (Thangtram)
  • Mơ Hồ Băn Khoăn (Trần Minh Hiền)
  • Mơ Hồ Bóng Quạ (Trần Vấn Lệ)
  • Mơ Hồ Lóng Lánh Ngân Nga (Trần Minh Hiền)
  • Mơ Hồ Lục Bát Thi Ca (Trần Minh Hiền)
  • Mơ Hồ Miền Chơ Vơ (Trần Minh Hiền)
  • Mơ Hồ Ngày Mai (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Đất Đỏ Tình Quê
  • Cõi Buồn!
  • Tu Tâm Nhớ Cụ Nguyễn Du
  • Phút Nghĩ Về Mình
  • Mùa Ân Ái
  • Biệt Ly
  • Tôi Cho Người Homeless
  • Với Anh Em Là Cả Bầu Trời (Thơ)
  • Đường Về Quê Mẹ
  • Mùa Thu Dỗi Hờn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
©2025 - CungThuGian.com