Mộ Đôi

Tác giả: Lê Đức

Em mới độ xuân tuổi mộng mơ
Bao nhiêu mong ước mộng đang chờ
Đang xem bướm lượn hoa cung gấm
Cuộc sống nay đầy cả ước mơ.

Em vẫn hồn nhiên như cỏ lá
Bỗng nhiên một giấc án sương mờ
Bỗng nhiên giấc mộng giờ dang dở
Cuộc sống buồn đau chẳng có ngờ.

Thu mới vừa sang tuổi chín rồi
Thời gian tiếp tục vẫn còn trôi
Hai hàng lệ ngọc xanh trên má
Cuộc sống của em chết thật rồi.

Em hết hồn nhiên như lá cỏ
Giờ đây nhan sắc cũng tàn thôi
Một hôm giông bão đang còn thổi
Mộ đá xanh xanh ở giữa đồi.

Giấc mộng của em chỉ thế thôi
Và em đã mất giữa đời tôi
Chỉ vì tha thiết yêu em mãi
Nên mộ trên đồi đã một đôi.(*)

(*) Lấy ý từ chuyện đồi thông hai mộ
Chưa phân loại
Uncategorized