Miệt Mài Đôi Chân

Tác giả: Thiên Ân

MIỆT MÀI ĐÔI CHÂN
Đời của tôi rày đây mai đó
Mùa bướm ong hội ngộ bao giờ
Khen ai đẽo gọt giấc mơ
Mười năm ngọn gió mắt mờ hồn hoang

Đời của tôi chảy tan dòng nhớ
Giẫm đá buồn vụn vỡ khúc ca
Chân trời mới tắm hôm qua
Vẫn in cay đắng lệ sa cõi lòng

Đời của tôi chạy vòng vòng mãi
Lá phong sương ngây dại mấy mùa?
Đôi chân đạp bóng chanh chua
Quẩn quanh , quanh quẩn khúc cua đường trần

Đời của tôi môi bần bật nóng
Mùa thu vàng chiếc bóng đi đâu
Áo trời trong suốt mùa sau
Nhánh cây gánh gió qua cầu nào hay?

Đời của tôi miệt mài khuya sớm
Dốc cuộc đời bì bõm gió mưa
Ai rao bán , khúc giao mùa?
Gánh trên vai , chuyện xa xưa vết hằn

Đời của tôi tim lăn vội vã
Con đường thơ bóng lá rơi đầy
Ngẫm cười câu chuyện đó đây
Ở trong góc tối ngồi say thiệt thà
Đêm 30/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized