Miếng Trầu Của Mẹ

Tác giả: Võ Hoàng Nghĩa

Miếng Trầu Của Mẹ

Lá trầu xanh hương nồng, vôi bạc trắng
Chát cau xanh thành hương vị miếng trầu
Quệt đỏ môi, thuốc cay xè đôi mắt
Mùi trầu xưa giờ tìm lại được đâu!

Trở về quê, Mẹ tôi còn đâu nữa
Hàng trầu cau biến mất tự bao giờ
Giờ còn chăng? Chỉ còn trong ký ức
Lúc tuổi thơ mẹ tất bật tảo tần
Giải nắng, dầm mưa túi trầu bên cạnh
Vui hay buồn chia sẽ miếng trầu xanh
Viêc lễ nghĩa, miếng trầu đầu câu chuyện
Nổi nhọc nhằng có nó sẽ qua mau

Ngồi nhớ lại sao cay nồng đôi mắt
Có phải chăng mùi vị lá trầu xanh
Mùi của Mẹ đâu đây nghe phản phất
Có lẽ vì. Con Nhớ Mẹ, mẹ ơi!
VHN
11/05/2015
Chưa phân loại
Uncategorized