Bốn Mươiư Năm

Tác giả: Võ Hoàng Nghĩa

BỐN MƯƠI NĂM (1975-2015)

Nhắm mắt nghỉ là một giấc mơ

Tháng tư ngày ấy đến bây giờ

Đưa tay vuốt tóc đầu đã bạc


Mặt xếp thời gian chẳng đợi chờ

Bốn mươi năm rồi đã trãi qua

Sướng vui, vất vã nào ai khỏi

Sự nghiệp đường đi đã hoàn thành

Quan trường buông gánh lòng thanh thản

Còn kiếp nợ trần trả cho xong

Bốn mươi năm rồi hởi bạn ơi!

Người đi mỗi nẽo giờ gặp lại

Kẻ yếu, người đau chẳng vẹn toàn

Gặp nhau phút chốc như trẻ lại

Hớn hở cười vui, lệ tuôn tràn

Bao nhiêu chuyện củ giờ mới kể

Như mới hôm nào đã xãy ra

Vui buồn, gian khổ trong chiến đấu

Ghét giận với nhau bỏ mất rồi

Trời tháng tư hôm nay rực nắng

Cờ đỏ tung bay khắp phố phường

Ta gặp lại tưng bừng lễ hội

Quê hương ta đổi mới từng ngày

Tay nắm tay rộn ràng vang tiếng hát

"Thành phố Hồ Chí Minh rạng mãi tên người".....

VHN
Chưa phân loại
Uncategorized