Mây Nuocứ

Tác giả: Võ Hoàng Nghĩa

MÂY-NƯỚC

Nhìn lên trời mây bay theo gió
Nhìn xuống biển nước ngập đại dương
Nắng rọi xuống mênh mong biển nước
Nước bốc hơi bay bổng thành sương

Những hạt sương bay tận trời xanh
Những vầng mây sương gió tạo thành
Mây đùa giởn biến hình vạn vật
Trên khoảng không tỉnh lặng yên lành

Mây tụ lại từ sương thành nước
Nước quay về biển cả mênh mong
Những hạt mưa nặng tình đất nước
Nước và mây chung một tấm lòng

Đời ta như nước mây chìm nổi
Nhân duyên đi đến được bao lần
Sau cơn mưa, mặt trời lại sáng
Thế gian cho, ai cũng có phần

Ta hãy tìm, tìm lại chính
Mộng mơ, hiện thực chẳng đâu xa
Mây-nước đi về nơi xuất phát
Cuộc đời ta, hạnh phúc ở bên ta
VHN
Chưa phân loại
Uncategorized