Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mênh Mang Chiều

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Lặng lẽ lá rơi vàng
Mùa thu vừa mới sang
Mây đùn qua ngõ vắng
Gió trú trong vườn hoang
Giấc mộng buồn ngơ ngẩn
Trái tim đau ngỡ ngàng
Ta về theo nỗi nhớ
Giữa cuộc đời mênh mang.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Một Góc Trời Riêng
Thơ tương tự
  • Mênh Mang Chiều (Khánh Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngồi Giữa Ngạc Nhiên
  • Em Xa Rồi
  • Chiều Lá Rụng
  • Anh Với Em Là Một 11282022
  • Mùa Hạ Năm Sau .
  • Tự Hát
  • Mãi Vẫn Là Người Khách Lạ
  • Thôi Thì Chẳng Mộng Chẳng Mơ
  • Biển Động
  • Chiếc Nón Nghĩa Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
©2025 - CungThuGian.com