Men Sầu

Tác giả: Ngọc Oanh & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Men sầu phủ lấp trái tim côi
Quạnh quẽ ngày đêm đứng lại ngồi
Nhớ mãi hương nồng trên suối tóc
Thương hoài sắc đượm giữa làn môi
Ân tình một thuở chia lìa hết
Hạnh phúc bao năm rạn nứt rồi
Chuốt rượu quên đời chôn dĩ vãng
Con đường kỷ niệm đã phai phôi.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 21 - 08 - 2017

******************************

TRĂN TRỞ

(Bài Hoạ)

Rượu chẳng quên sầu vẫn tủi côi
Hờn duyên với nợ khó chung ngồi
Buồn thay tiếng hẹn nơi đầu lưỡi
Giận quá câu thề ở khóe môi
Cuộc sống kim tiền lay lắt cả
Nhân sinh phúc phận dở dang rồi
Tìm đâu một thủa hồn nhiên nhỉ
Để những ân tình sẽ kết phôi

NGỌC OANH
Chưa phân loại
Uncategorized